nguyễn Nam
Học cao hiểu rộng mà chi
Để rồi chữ hiếu, vứt đi chẳng màng.
Uy quyền chức tước giàu sang
Mặc cho cha mẹ, lang thang chợ đời.
Sinh thời cơm áo không rời
Mẹ cha chăm sóc, cho đời ấm no.
Học hành thi cử chạy lo
Miếng cơm manh áo, dày vò tấm thân.
Nuôi con khôn lớn tảo tần
Mưa giông nắng cháy, vai trần trơ xương.
Cuộc đời vất vả gió sương
Mong con thành đạt, tương lai sáng ngời.
Giờ đây phú quý sinh thời
Sao vội quên mất, cuộc đời mẹ cha.
Mẹ cha nào có trách ta
Dù ta bất hiếu, cũng là đứa con.
Làm con chữ hiếu nên tròn
Bất nhân bất nghĩa, con mình noi theo.
Cuộc đời là sợi dây leo
Nhân nào quả nấy, chớ gieo ở đời.
P/s: Cảm ơn quý bạn đã đọc bài, nếu thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẽ cho mọi người cùng biết. Mến chúc quý bạn thân tâm thường an lạc, vô lượng cát tường
Họp lớp
Vượt đèo hải vân
Ko sai là ko dừng
Gặp lại đồng nghiệp
18 tháng 9, 2025
Vượt núi băng rừng
Không có việc gì là khó cả
Tiền tài danh vòng rồi sẽ tan
Gia Đình của tôi
💟💟💟
Đừng vì chữ Tiền mà hạ mình làm phiền người khác
Chị em cẩn thận vẫn hơn🤣🤣🤣
Gưởi Đến Những lời chúc tốt đẹp nhất đên chị em phị nữ nhân ngàu 20-10
Những khoảnh khắc đẹp💟💟💟
Tất cả cút cút ra xem anh đây💟💟💟
Tâm trạng quá💟💟💟
Liên quân cuối mùa
Khoảnh khắc xuất thần🤩🤩
Chạy đi em
Khoảnh khắc team
Tập tẹ frentino
13 tháng 3, 2019
Gia Đình nhỏ của tui
Nhạc cực chất