Radio Góc Bình Yên
Chỉ mong Người sẽ được bình yên cho tâm hồn và bình an cho cuộc đời sau khi nghe những lời chia sẻ của RADIO GÓC BÌNH YÊN
Đà Lạt festival Hoa 2024
Vạn dặm đường trần tìm...bình yên
BỞI VÌ ĐÂU MÀ DUYÊN PHẬN NGẮN DÀI???
Phù vân trả lại hư không
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Cát bụi vô thường có mang theo được gì đâu
Thật lòng thì thiệt thân???
SO ĐO CHI LÒNG NGƯỜI
Rằm tháng giêng vỡ trận ăn chay miễn phí
Đôi khi ta còn không hiểu được mình
ĐẦU NĂM TẾT ĐẾN LÊN CHÙA LÀM GÌ ???
ĐỪNG LÀ TRẠM DỪNG CHO BẤT KỲ AI
LÒNG NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ HIỂU ĐƯỢC ???
Khóc Cười...vở kịch nhân sinh
Chấp nhận và buông bỏ, đời sẽ nhẹ tênh
Hang đá đơn sơ
Ta ngày xưa đã không còn nữa rồi...
BÌNH AN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN...
Ta khổ đau vì mong cầu quá nhiều
MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA
Hạnh phúc hay bất hạnh bởi tại lòng người
CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH
Tha thứ không phải là lãng quên
ĐỪNG ĐẶT VẬN MỆNH VÀO TAY NGƯỜI KHÁC
NGƯỜI ƠI!!! XIN NGÓ VỀ QUÊ HƯƠNG MIỀN TRUNG...
KẺ TIỂU NHÂN RỒI SẼ NGHIỆP BÁO, ĐẠO TRỜI RẤT CÔNG BẰNG
CÓ NHỮNG NGÀY CỨ LẶNG LẼ TRÔI...
ĐỜI NGƯỜI MỘT GIẤC CHIÊM BAO
BẬN LÒNG CHI ĐỔI THAY CỦA LÒNG NGƯỜI
Người sống tệ với Ta, kệ đi còn nhân quả