Thuận Châu Ơi – Nhạc Tây Bắc | Tây Bắc Music
Автор: Tây Bắc Music
Загружено: 2025-10-29
Просмотров: 4
Thuận Châu Ơi” là hành trình của một người con xa quê, nhớ về mảnh đất nơi mình sinh ra – nơi có khói lam chiều, có tiếng sáo ngân trên nương, có vòng xoè Pá Lông rực lửa và tình người ấm áp.
Giữa phố thị xa hoa, anh vẫn nghe lòng mình vọng lại tiếng khèn Mông, vẫn muốn một lần trở về hôn lên đất mẹ Sơn La.
Bài hát là lời nhắn gửi: “Dẫu đi muôn nơi, trái tim này vẫn thuộc về Thuận Châu.”
BẢN QUYỀN THUỘC BỞI: Tây Bắc Music
Lyric:
Ơ… ơi…
Ơ… ơi Thuận Châu ơi…
Nhớ quá quê nhà ơi…
[Verse 1]
Chiều Thuận Châu khói lam bay chậm
Long Hẹ sương rơi ướt vai áo chàm
Mường É ruộng bậc thang vàng óng
Tiếng sáo ai ngân cuối nương chiều
Co Mạ bếp lửa hồng còn ấm
Pá Lông đêm xoè tay vòng tròn
Anh đi xa nghe tim bỏng rát
Thương nụ cười em má hồng son
[Pre-Chorus]
Con đường nhỏ men theo suối trong
Nghe tiếng gọi như còn bên tai
“Đi đâu nhớ quay về nghe anh”
Lời đó theo anh hoài…
[Chorus]
Thuận Châu ơi… ơiiii…
Trái tim này gửi lại núi mây
Pha Đin cao ôm lấy chân mây trắng
Gió Phổng Lái ru giấc anh những đêm này
Thuận Châu ơi… ơiiii…
Mắt anh cay mỗi lần gọi tên
Rượu cần thơm, vòng xoè đêm Pá Lông cháy
Cho anh nguyện suốt đời không quên
[Verse 2]
Sáng Tông Lạnh gà rừng vừa gáy
Khói lam vương mái lá đơn sơ
Phổng Lăng tiếng mẹ ru khe khẽ
“Con lớn rồi, nhớ lối quay về”
Chợ phiên đông nụ cười rạng rỡ
Mắc khén thơm cay bữa cơm chiều
Bước chân anh nay thành người lữ khách
Mà hồn còn vương đất quê yêu
[Pre-Chorus 2]
Anh đi giữa ngàn đèn phố xa
Mà nghe lòng như còn trên nương
Tiếng khèn Mông bay qua đêm vắng
Gọi đến tận tim thương…
[Chorus]
Thuận Châu ơi… ơiiii…
Trái tim này gửi lại núi mây
Pha Đin cao ôm lấy chân mây trắng
Gió Phổng Lái ru giấc anh những đêm này
Thuận Châu ơi… ơiiii…
Mắt anh cay mỗi lần gọi tên
Rượu cần thơm, vòng xoè đêm Pá Lông cháy
Cho anh nguyện suốt đời không quên
[Bridge]
Nếu mai sau anh còn phiêu bạt
Xin cho anh giữ tiếng em cười
Giữ hơi ấm bếp than Co Mạ
Giữ mùi áo chàm đêm mưa rơi
Ơ… ơi… Thuận Châu ơi…
Cho anh trở về thôi…
[Final Chorus]
Thuận Châu ơi… ơiiii…
Ngực anh vang như gọi người thương
Anh xin hôn lên đất quê yêu dấu
Cho vơi nỗi nhớ dày đêm trường
Thuận Châu ơi… ơiiii…
Tiếng anh đây gửi cùng trăng non
Dẫu trăm phương chân này còn phải bước
Trái tim này mãi mãi không mòn
[Outro]
Ơ… ơi…
Ơ… ơi Thuận Châu ơi…
Anh vẫn là người con núi thôi…
Nhớ lắm quê nhà ơi…
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: