NGỦ SAY GIỮA HỖN LOẠN [Thèm một giấc ngủ say giữa bộn bề]
Автор: KIM JONG BA
Загружено: 2025-10-24
Просмотров: 10
Đêm buông rèm lụa, ta nằm xuống giữa muôn ngàn ồn ào còn vương trên tóc. Ngoài kia, xe gào thét, mây cuốn trăng vỡ, nhưng trong lòng ta chỉ còn một hơi thở nhẹ.....như mẹ từng ru ngày thơ bé. Giấc ngủ đến, không ồn ào, không tranh giành, chỉ là cánh hoa lặng lẽ nở giữa bóng tối. Ta mỉm cười, không vì điều gì, chỉ vì biết rằng: bình yên thật sự, là ngủ say giữa hỗn loạn...
________________________________
NGỦ SAY GIỮA HỖN LOẠN - St: Kim Jong Ba
Ơ à ơi… Đêm buông rèm lụa mơ
Mệt mỏi đời thường rơi như lá úa bên gối
Gió ru rèm khẽ run
Áp lực ngày tan thành mây tím chiều tàn
Hờ hơ hơ… Một tách trà thơm
Hương đêm thì thầm, ủ ấm hồn mệt nhoài
Bóng tối len qua kẽ tay
Như mẹ ru ngày xưa, dịu dàng ôm trọn
Ơ à ơi… Cuộc đời trôi vội
Chỉ cần ngừng lại, nghe tim mình bình yên
Ơ à ơi… Đâu cần tranh đoạt
Chỉ cần giấc ngon… như hoa nở trong đêm
Cây đời nghiêng bóng lao xao
Giấc ngủ lặng thinh giữa dòng xe gào thét
Ngoài kia mây cuốn trăng vỡ
Trôi theo năm tháng, chẳng màng buồn vui đổi
À ạ ơi… Mỏi mòn ven đường
Như cánh chim rã rời giữa trời giông bão
Mà sao lòng bỗng rực
Thấy đời đẹp quá… giữa muôn ngàn hỗn loạn
Có khi bình yên chỉ là
Một đêm chìm lặng, chẳng cần gì hơn
Không tranh giành, chẳng lo toan
Chỉ là mình ngủ… như mây trôi ngoài trời
Ơ à ơi… Cuộc đời trôi vội
Chỉ cần ngừng lại, nghe tim mình bình yên
Ơ à ơi… Đâu cần tranh đoạt
Chỉ cần giấc ngon… như hoa nở trong đêm
Ơ à ơi… Cuộc đời trôi vội
Chỉ cần ngừng lại, nghe tim mình bình yên
Ơ à ơi… Đâu cần tranh đoạt
Chỉ cần giấc ngon… như hoa nở trong đêm
À à ơi
Đêm nay giấc mộng vừa chạm
Ta mỉm cười……Chẳng biết… Vì sao…                
![NGỦ SAY GIỮA HỖN LOẠN [Thèm một giấc ngủ say giữa bộn bề]](https://ricktube.ru/thumbnail/0fg-1IHPq-c/hq720.jpg) 
                Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
- 
                                Информация по загрузке: