Văn Xá Quê Tôi - Phổ Nhạc & Thể hiện bởi AI, Lời : Lê Chung
Автор: Chung K Le
Загружено: 2025-12-08
Просмотров: 193
VĂN XÁ QUÊ TÔI
( Nhạc Ballad, Sáng Tác : Lê Chung)
Văn Xá quê tôi… có mái đình xưa nhẹ nghiêng bên bóng
Có cây đa đầu ngõ… đứng đợi người bao nỗi nhớ mong
Lũy tre làng rì rào… ru câu hò mẹ hát thuở ấu thơ
Dòng sông Bồ chảy ngang… mang nước mát tưới hồn làng năm tháng
Mùa lúa chín vàng… thơm hương đồng nội trải dài bát ngát
Đậu phụng trổ bông… trắng những bờ bãi gợi nỗi niềm yêu thương
Chuông chùa Văn Xá ngân… theo bước chân chiều tàn khói sương
Như nhắc mỗi người con… nhớ về quê xưa, nhớ từng lời mẹ dặn
Văn Xá quê tôi… người hiền như đất, như phù sa sông cũ
Sống nghĩa sống tình… dù đời lam lũ mưa nắng bao mùa
Kiên trì vững vàng… qua từng năm dài nắng hạn gió lùa
Một tấm lòng quê… mộc mạc nhưng chan hòa yêu thương
Quê ngoại đất khô cằn… nứt nẻ theo từng mùa nắng gắt
Quê nội ngâm chân… trong nước lũ mỗi khi đông về
Hai miền quê nghèo… nhưng giàu tình nghĩa biết bao
Dẫu đời vất vả… người quê mình vẫn cười, vẫn thương nhau từng bữa
Văn Xá quê tôi… dẫu gió bụi đời đưa chân người phiêu lãng
Bóng quê vẫn còn… như một ngọn đèn nhỏ soi theo năm tháng
Ai đi muôn phương… lòng vẫn hướng về dòng sông trước nhà
Để nhớ mái đình xưa… nhớ cây đa già, nhớ tiếng ai gọi đò sang
Hồn quê còn mãi… trong câu hò dìu dặt giữa trưa hè
Trong tiếng chuông chùa… trong hương lúa mới…
Trong nghĩa tình người Văn Xá
Một đời dẫu xa… tim vẫn giữ trọn
Quê hương tôi – Văn Xá thân thương…
văn xá, quê tôi, văn xá quê tôi
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: