" NÉT ĐẸP ĐỜI LINH MỤC " ( Lời Thơ của Linh mục Phê rô TRỊNH THIÊN PHÚ )
Автор: Peter Vu
Загружено: 2025-10-24
Просмотров: 390
" NÉT ĐẸP ĐỜI LINH MỤC "
( Lời Thơ của Linh mục Phê rô TRỊNH THIÊN PHÚ ).
Giữa đêm vắng, bên tách cafe nóng
Con lặng thầm, nhìn cuộc sống hiến dâng
Đời linh mục, con mang bao nét đẹp
Nhưng mào gai, chẳng thiếu trên hành trình.
Là Linh mục, con là người cầu nguyện
Trên bàn thờ, con dâng lễ tạ ơn
Dâng cuộc đời, làm lễ tế tình yêu
Và trở thành máng chuyển nguồn ơn thánh
Nhưng Chúa biết, con là kẻ bất xứng
Sao Ngài thương chọn gọi từ hư không?
Ngài đan dệt đời con bằng ân sủng
Còn tình thương, Ngài phủ lấp lỗi lầm.
Là linh mục, con là người chia sẻ
Lắng nghe sự đời, đau khổ thế nhân
Bao nổi trôi vấp ngã trên đường đời
Con sẻ chia với trọn tình yêu mến.
Nhưng lạy Chúa, con cũng cần chia sẻ
Lúc cô đơn, trống trải trong tâm hồn
Khi cõi lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng
Con cũng cần bờ vai để gục khóc
Là linh mục, con là người tha thứ
Con trở thành sứ giả Chúa tình thương
Con thứ tha cho ai xúc phạm mình
Để ơn Chúa trong tình người lớn mãi.
Nhưng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi
Cũng mỏng dòn, yếu đuối giống như ai
Thân con đây, với biết bao lỗi lẫm
Xin Ngài thương giơ tay mà chúc phúc
Là linh mục, con phải biết hy sinh
Từ bỏ mình và vâng theo ý Chúa
Con chẳng còn sống cho riêng mình nữa
Vì đời con, chính Chúa là niềm vui.
Nhưng Chúa hỡi, hy sinh nào chuyện dễ
Khi chính con muốn hưởng nếm thú vui
Thân xác này, muốn hướng đến nửa kia
Còn tâm trí, trào dâng bao cảm xúc
Đời linh mục con tận hiến cho Chúa
Tựa nến hồng thắp sáng giữa trời đêm
Con như nến tan chảy khắp biển đời
Chịu mòn hao cho tình yêu chiến thắng.
Lập Thu, Virginia, 01/10/2025.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: