Nhạc Phẩm: Lời Cha Mẹ Dặn & Huyết Hải Tình Thâm
Автор: Long Vân Đường – 龍雲堂
Загружено: 2025-12-09
Просмотров: 39
Lời Cha Mẹ Dặn
(Truyền thống - Dân ca trữ tình)
Tông: La thứ
Cha mẹ nuôi con đâu mong ngày báo hiếu
Chỉ ước mong con hiểu đạo làm người
Chẳng có gì cho con đâu con ơi
Ngoài tình yêu thương như trời như biển
Cha mẹ sống một đời cần kiệm
Mong cho con không thua thiệt bạn bè
Chuyện lẽ đời cha vẫn kể con nghe
Con hãy nhớ đừng u mê lạc lối
À ơi, tiếng ru hời mẹ hát
Bao năm qua cha vẫn dõi theo con
Thời gian ơi, xin đừng vội vàng trôi
Để con còn nghe lời cha mẹ dặn
Con còn trẻ, chưa có gì phải vội
Thiếu nghĩ suy, nông nổi dễ sai lầm
Muốn thành tài, trước hết phải có tâm
Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình con nhé
Cha mẹ biết con đang thời tuổi trẻ
Muốn tỏ ra mình mạnh mẽ hơn người
Nhưng đường đời đâu đơn giản con ơi
Chẳng bằng phẳng, tuyệt vời như con nghĩ
À ơi, tiếng ru hời mẹ hát
Bao năm qua cha vẫn dõi theo con
Thời gian ơi, xin đừng vội vàng trôi
Để con còn nghe lời cha mẹ dặn
Hãy rộng lượng chớ hẹp hòi ích kỷ
Vì cuộc đời đâu chỉ của riêng con
Sống bao dung, sẽ thanh thản tâm hồn
Đừng vì chút thiệt hơn mà bất chấp
Với mọi người hãy yêu thương chân thật
Nếu khép lòng con sẽ mất tình thân
Quá tự tin dễ dẫn đến sai lầm
Bởi cuộc sống luôn cần người giúp đỡ
Dẫu thất bại hay thành công con ơi
Cha mẹ vẫn kề bên con mãi thôi
Vấp ngã rồi, mạnh mẽ đứng lên con
Có nghị lực sẽ làm nên tất cả
Nếu còn cha mẹ bạn ơi
Xin đừng keo kiệt vài lời cảm ơn
Thời gian trôi, đừng để muộn màng
Hiếu ân cha mẹ... tỏ ngay, đừng chờ...
Huyết Hải Tình Thâm
(Nhạc Cổ Trang - Cổ phong kiếm hiệp)
Tông: Rê thứ bi tráng
Huyết hải tình thâm, dưỡng dục ân cao
Song thân nào vọng đáp đền công
Chỉ mong nhi tử thấu lẽ nhân sinh
Đạo làm người, nghĩa khí vẹn toàn
Không kim ngân, chẳng phú quý trao con
Chỉ có tình thương tựa thái sơn
Một đời cần kiệm, chẳng màng gian nan
Mong con hiên ngang, chớ lầm đường
Hỡi nhi tử, kiếm khách bước phong trần
Đừng vội vàng sa chốn mê hồn
Tâm kiên định, chí khí anh hùng
Mới làm nên nghiệp lớn giang hồ
Tuổi thanh xuân, ý khí bão bùng
Mấy ai thấu lẽ, chớ kiêu căng
Đường thiên lý hiểm nguy khôn lường
Chẳng bằng phẳng, tựa mộng uyên ương
Tâm quảng đại, đừng chấp nhặt nhỏ nhen
Đời là bể khổ, đâu riêng mình con
Sống bao dung, tâm hồn thanh thản
Đừng vì lợi danh, phụ nghĩa huynh đệ
Hỡi nhi tử, kiếm khách bước phong trần
Đừng vội vàng sa chốn mê hồn
Tâm kiên định, chí khí anh hùng
Mới làm nên nghiệp lớn giang hồ
Nếu gặp phải phong ba, đừng e ngại
Vầng nhật nguyệt cũng có lúc mờ phai
Hồng trần kia đâu chỉ toàn sắc thắm
Hãy biết sẻ chia, cảm thông quần hùng
Với chúng sinh, hãy yêu thương chân thật
Nếu khép lòng, con sẽ mất tình thân
Quá tự tin, dễ dẫn đến sai lầm
Bởi giang hồ, luôn cần hữu bang trợ
Dẫu thành bại, danh vọng chốn phong trần
Luôn nhớ rằng song thân vẫn kề bên
Vấp ngã rồi, mạnh mẽ đứng lên
Nghị lực kiên cường sẽ thành công
Nếu còn song thân, bằng hữu ơi
Xin đừng keo kiệt vài lời tạ ơn
Người già rất dễ tủi hờn
Thời gian đâu đợi ai chờ
Hiếu ân phu mẫu... tỏ ngay, đừng chờ...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: