[New Ver] - Thanh Bình Ngộ | 清平误 | - [Cover lời Việt] - Reii
Автор: subelipp
Загружено: 2018-08-17
Просмотров: 11974
Nguyên tác: Winky Thi, Vị kiến Sai Đầu Phượng
Nguyên xướng: Tiểu Khúc Nhi ~~ oppa của lòng mị... ;;;v;;;
Lời Việt: Tuyen Chinh
Cover: Reii
E-mail của Reii: [email protected] ~
Facebook: Miyamoto Reii (Má bánh bao) ~~
----LYRICS-------
Cố nhân quỳ dưới ba ngọn cây
Mưa lạnh hay tiếng đàn rơi trên cổ trấn
Nơi ống tay còn vương
Trước sân đình khắc tên người thương
Điểm làn môi nét xuân hồng
Nghiên mực như máu vấy lên tường cao
Đất trăm dặm gói trong hành trang
Tỳ bà rung bút họa quấn theo vạt gió
Mi liễu ai vội tô
Phía đông thành đã phai màu rêu
Đài vọng hương mong thấy y
Ngàn dòng thi tứ chôn vùi cùng hoa
Cảnh hiện ra như tranh vẽ
Ôm mối tương tư đong đầy
Trải trăm năm tuyết sương phơi bày
Người lại vung tay tro cát bay
Đoạn trần ai từ nay thiêu cháy
Mây nước phiêu bồng vì ai khẽ buông sợi hồng
Chỉ sợ phong hoa phi tán Chân bước qua song ngoái đầu trông
Gió đưa cành liễu lưu mùi hương
Thoang thoảng bên giếng ngọc che đi hồi ức
Nay kết ngưng thành thơ
Khói bay nồng ướp thơm rượu cay
Lặng cầm ô dưới chân hồ
Sương mờ giăng lối sóng xô thuyền trôi
Trói ba vạn nỗi đau vào mây
Chẳng bằng câu ước thề tiếng ca ngày ấy
Cay đắng chưa hề phai
Ánh trăng dần khuất sau màn mưa
Người vội quên đi giấc mơ
Cổ cầm rung mỹ nhân dòng lệ khô
Giờ tìm đâu hoa vô khuyết
Bao tháng năm ta xoay chuyển
Càn khôn chôn dưới chân âm tuyền
Gạt sầu trên mi quay bước đi
Lời thề xưa người đưa tay với
Binh mã vô tình ngàn thu dẫm lên hồng trần
Mượn cảnh dương gian bi thán
Ngâm khúc Kim Môn cuối trời đông
Chợt nhận ra cổ nhân tan biến
Muôn kiếp không cùng chỉ mong cố hương trùng phùng
Trả lại văn chương năm ấy
Xương máu tuôn rơi phím đàn lơi
Nửa đêm thấy y tô tầng phấn son
Đài cao bóng ai như là cố nhân
Ngọc lâu hương che mờ bâu áo y
Trong gió lạnh trở về
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: