ĐOÁ SEN ĐẠI TỪ - Hợp Xướng Chư Tăng Ni và Phật tử Chùa Phật Quang
Автор: ÂM NHẠC MỖI NGÀY
Загружено: 2025-06-01
Просмотров: 29502
ĐOÁ SEN ĐẠI TỪ
Sáng tác: TT. Thích Chân Quang
Hợp Xướng: Chư Tăng Ni và Phật tử Chùa Phật Quang, cùng các nghệ sĩ Thu Thuỷ, Kin Nguyễn, Lê Bê La, Lê Chi Na, Angela Phương Trinh, Ngọc Sang, PGS. TS Vũ Thị Hồng Yến
Hoà Âm: Đạt Kìm
Dựng Hợp Xướng: Huỳnh Hoa, Đức Thuỵ
Studio: Nguyễn Kim Quyên
Sound Director: Nguyễn Quang Trân
Ánh sáng: Công ty Xích Long
Lời 1
Vì chúng sinh bên dòng sông Hằng Hà
Đức Phật đến cuộc đời như nghìn tia nắng mới như nghìn ánh xuân vui
NGƯỜI là bầu trời ban mai
Lung linh hoa thắm bên đồi
NGƯỜI là sen vàng tinh khôi
Hương bay trần gian muôn lối
NGƯỜI là muôn mặt trời đẹp ngời biển sóng khơi
Lòng từ bi như trùng dương
Yêu thương bóng dáng bụi đường
Đầu cành chim non mờ sương
Trăng khuya sương khói dặm trường
Lời dạy như suối mát ngập tình thương bát ngát
cho con con đường về đi ra khỏi si mê
NGƯỜI ngồi như núi báu ung dung nhưng trầm hùng
mênh mông cả pháp giới cõi hư không
Vì Phật đã đến rồi cuộc đời cả đất trời đẹp ngời
Mở đường cho chúng sinh về nơi chốn yên bình vượt vô minh
NGƯỜI là hoa sen rực rỡ
Nhiệm mầu nhân gian bỡ ngỡ
Lời kinh soi sáng đêm mơ
Cúi xuống xin kính lạy NGƯỜI
Mãi mãi theo bước NGƯỜI đi
Thế giới xin nhớ ơn NGƯỜI
Thắp sáng lên ánh mặt trời.
Lời 2
NGƯỜI giáng thân nơi vườn hoa diệu huyền
Đức Phật đến cuộc đời trên trời muôn câu hát hoa trời khắp không gian
NGƯỜI là sao đêm muôn phương
Soi cho lữ khách qua đường
NGƯỜI là gió ngàn du dương
Non cao rừng sâu muôn hướng
NGƯỜI là mây buổi chiều ngập lòng con kính yêu
Lòng từ bi như người Cha
Bao la thắm thiết hiền hòa
Dịu dàng cơn mưa trời xa
Rêu phong khe đá mặt hồ
Lời dạy như ánh sáng rọi vào trong bóng tối
an vui những phận người đi qua đời buông trôi
NGƯỜI ngồi như núi báu ung dung nhưng trầm hùng
mênh mông cả pháp giới cõi hư không
Vì Phật đã đến rồi cuộc đời cả đất trời đẹp ngời
Mở đường cho chúng sinh Về nơi chốn yên bình vượt vô minh
Lời NGƯỜI uy nghi trầm ấm
Nhiệm mầu nhân gian bừng sáng
Nghìn đời chân lý thênh thang
Cúi xuống xin kính lạy NGƯỜI
Mãi mãi tôn kính chẳng vơi
Chánh pháp gieo khắp cõi đời
Thắp sáng lên ánh mặt trời.
(Bản nhạc này được viết hồi năm 18 tuổi, rồi bị lãng quên, bây giờ phục chế lại năm 2025, ngày 01 tháng 03)
--------------
Mong rằng những ca khúc này không chỉ là món ăn tinh thần, truyền được niềm cảm hứng tốt đẹp mà còn lan tỏa được những giá trị đạo lý sâu sắc đến với tất cả mọi người.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: