Vân Thủy Thiền Tâm

Vân Thủy Thiền Tâm – Lòng Thiền Như Mây Nước
Khi tâm không gợn, nước tự trong.
Khi lòng không giữ, mây tự bay.
Khi chẳng còn mong cầu gì nữa...
thì cuộc sống, hóa ra đã đủ đầy.

Giữa cõi đời lao xao, có một nơi không giảng lý, không luận đúng sai,
chỉ là một dòng chảy tĩnh lặng, nối mây và nước, nối người và Đạo.

Vân Thủy Thiền Tâm – là cái Đạo không lời, hiện trong mây trắng lững lờ,
trong tiếng chuông xa vọng,
trong khoảnh khắc bạn dừng lại – không cầu, không bỏ.

Đạo chẳng ở đâu xa,
nằm ngay trong hơi thở,
trong bước chân không vội,
trong ánh mắt biết mỉm cười với chính mình.

Tại Vân Thủy Thiền Tâm, bạn không phải học thêm điều gì.
Chỉ cần quên bớt. Không cần hiểu thêm. Chỉ cần buông nhẹ…